23/10/23 – 03:10

CHỚM ĐÔNG
Tạm biệt thu với những chiếc lá vàng
Để chờ đợi mùa sang thay sắc mới
Dù lạnh lẽo giá băng sầu đưa tới
Vẫn điềm nhiên trong mỗi nấc thang đời
Mặc đông về tuyết lạnh với mưa rơi
Em mạnh mẽ giữa trời xanh hi vọng
Vòng đời chuyển bão giông như làn sóng
Luôn vững vàng chèo chống để vượt qua
Tạm biệt thu man mác khúc nhạc hòa
Còn đâu đó tiếng lòng ta thổn thức
Nơi sâu thẳm vẫn như đang ngờ vực
Hỏi đông về ký ức có như xưa?
Tạm tiễn thu khi đông cũng chạm vừa
Cây sót lại lưa thưa vài chiếc lá
Đông vừa chớm những cành khẳng khiu lạ
Tiết trở mùa mang buốt giá tình đông.
Hoàng Bích Thị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân