23/10/23 – 03:10

EM NGOAN ƠI
Ngoan ơi! Em những lần trăng
Những làn mây lộng gió tranh tự tình
Em là ngọn bút dung hình
Cho dòng mực tím nghiêng mình đón em
Nhớ nhung thao thức hằng đêm
Em ngoan vắng bóng lòng thêm muộn phiền
Thơ buồn da diết triền miên
Hỏi mây với gió trăng riêng cúi đầu
Em ngoan giờ ở nơi đâu
Đêm thâu đông đến cung sầu tả tơi!
Lời thơ yêu dấu… bao lời
Tìm em trời tím hoàng hôn tịt lời
Nhạc lòng buông nhẹ… xa vời
Nhớ em ơi nhỏ… trọn đời thủy chung
Biết rằng mai vẫn muôn trùng
Bóng em ngoan mãi lọng khung mãi chờ
Nguyện cầu tình mãi nên thơ
Đẹp muôn cung ý lời thơ chúc mừng
Sầu riêng từng giọt sương… cưng
Thiết tha… trở giấc mặn từng áng thơ.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân