24/10/23 – 01:10

GỬI THU Ở TRỌ HỒN EM
Dùng dằng vạt nắng ngoài sông
Nửa thương thu nửa muốn đông, dùng dằng.
Ai vừa gửi giữ vành trăng
Hình như sợ lấm nhì nhằng heo may.
Đành gom tất tật về đây
Vòm xanh, vàng nắng, ắp đầy vườn hương.
Cúc tần, vạn thọ, hải đường
Rì rào con sóng gửi nương hồn nàng.
Ơ kìa mẻ cốm đầu làng
Lá sen gói giở gửi sang cất giùm.
Và đây, nỗi nhớ ướt đầm
Hình như người ấy khóc thầm thương ai…
Nâng niu cả sợi tình phai
Gom về gửi trọ cõi đài các em.
Nguyễn Hồng Báu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân