24/10/23 – 01:10

LỚN LÊN TỪ NGÔ KHOAI
Con đi mang kỷ niệm hoài
Lớn lên đồng ruộng ngô khoai đường cày
Thương em cuốc cỏ đồng Chay
Bãi Nhoi bãi Bổn những ngày long đong
Đồng nai có đất ta trồng
Ngô không ăn đói lấy bông nuôi gà
Không còn giáp hạt tháng Ba
Không còn ngày tám mẹ bà ngày xưa
Không còn ruộng bãi cày bừa
Không còn những bữa trời mưa sập sình
Chỉ còn kỷ niệm bên mình
Xa quê bươn chải mưu sinh lâu rồi
Lòng ta vẫn mãi không nguôi
Nhờ ngô khoai sắn nên người mẹ ơi
Nhớ thương mang suốt cuộc đời
Đi xa con mãi nhớ hoài không quên.
Đồng Nai mùa mưa 23/10/2023

Nguyễn Văn Sửu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân