24/10/23 – 01:10

NHỬ CÁ
Nhử cá tìm khuây lấp nỗi sầu
Ao chiều nắng nhuộm cả đầm sâu
Buông mồi quẳng xuống nguyên đàn chực
Thả miếng trồi lên vẹn rọ chầu
Thục nữ ngồi bên vui những cảnh
Anh hào đứng giữa nhộn từng câu
Hồ thu phẳng lặng nhìn phao nhún
Cảm giác đôi tay sướng gục đầu.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân