Chiều vọng – Thơ Nguyễn Dậu

24/10/23 – 02:10

Tác giả Nguyễn Dậu

 

CHIỀU VỌNG

Đông về gió rét từng cơn
Heo may se lạnh mây hờn dõi theo
Đường trần như tiếng thác reo
Nhớ thương còn lại trăng treo gió ngàn

Bộn bề bao nỗi lo toan
Nghe xa như thể tiếng đàn vọng ngân
Thương ai một bóng chất chồng
Mà lòng như đã bâng khuâng theo về.

Cầm tay ai gởi tình quê
Biết ai còn nhớ lời thề năm nao
Vấn vương chiều nhớ lao xao
Thiên di còn đó lời rao gọi mời.

Chợ lòng tôi bán riêng tôi
Người qua kẻ lại ngắm rồi lại đi
Chiều xa vọng tiếng thầm thì 
Người xưa giờ đã bỏ đi mất rồi.

Long An, 23/10/2023

Nguyễn Dậu

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: