24/10/23 – 03:10

NIỀM MONG
Em có hiểu tình ta từ dạo ấy
Đã yêu rồi sáng dậy lại nhớ thương
Sao thời gian còn mải miết trên đường
Nhiều giông tố vấn vương trong lòng mãi
Chỉ muốn được gần bên chuyện thoải mái
Trót yêu rồi chẳng ngại mọi điều chi
Và ngày đêm hôm sớm cứ thầm thì
Đỡ năm tháng tình khi xa cách trở
Để luôn có tình duyên và có nợ
Vui thật nhiều gặp gỡ chẳng rời xa
Tình yêu thương vẫn tha thiết đượm đà
Và đẹp mãi bài ca cùng nhịp sống…!
Chiều xanh thẳm khơi xa tràn gió lộng
Sẽ không còn những khoảng trống trong ta
Lời yêu thương anh gói gọn làm quà
Cùng năm tháng chia xa ngoài biên ải
Nay bày tỏ lời thương yêu mãi mãi
Phút tương phùng dù phải đợi ngàn năm.
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân