25/10/23 – 08:10

TÌNH ĐẦU
Chiều Hà Nội cuối Thu trời man mát
Ánh nắng vàng tỏa ngát khắp muôn phương
Gió lao xao tiếng lá rụng bên đường
Mặt hồ biếc từng hồi chuông vang vọng
Bao kỷ niệm gợi trong lòng nổi sóng
Mỗi bước chân nặng trĩu cùng thời gian
Niềm khát khao trong nỗi nhớ miên man
Tuổi thơ mộng nồng nàn yêu sâu đậm
Bao năm tháng bóng mơ hồng say đắm
Mình bên nhau cùng cất bước đến trường
Tuổi thơ ngây mang nặng những tơ vương
Ôm giấc mộng với bao niềm thương nhớ
Giờ trở lại lần theo từng con phố
Mắt thẫn thờ tìm kiếm dấu chân xưa
Nhớ chúng mình ngồi lặng lẽ trú mưa
Hồn chìm đắm nụ hôn nồng cháy bỏng
Ôm giấc mộng để rồi tình xa cách
Gửi nỗi lòng vào trong những vần thơ
Mỗi đêm về cứ ngỡ ngàng bơ vơ
Bao kỷ niệm mãi chìm vào dĩ vãng.
Ngày 24/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân