25/10/23 – 08:10

THƠ TÌNH BUỔI XẾ CHIỀU
Em ngồi trong buổi chiều buồn
Tóc buông dấu hỏi vai suôn thẫn thờ
Tròn bảy lăm tuổi bây giờ
Giọt sương mai đọng bên bờ mi cong
Chiều trôi chầm chậm bên lòng
Anh bỗng nhớ lại bão giông đời người…
Tuổi đời đã xế chiều rồi
Mà tình bỏng cháy như thời mới yêu!
Bao năm gạo ít sắn nhiều
Măng rừng chấm muối sớm chiều long đong
Vẫn nhớ em nhớ nẫu lòng
Chiều đang trôi chậm quanh vòng hai ta
Đường đời biết mấy dài xa
Chiều nay anh thấy như là trai thôi
Em thẫn thờ tuổi đôi mươi
Và chiều chầm chậm cứ trôi bên lòng?
Ơn trời cho buổi chiều buồn
Ráng chiều đỏ cháy bồn chồn chân mây
May sao anh bên em đây
Đời dài xa được gặp ngày nghỉ chân!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân