25/10/23 – 08:10

DẪU BIẾT TÌNH EM CHẲNG ĐẬM ĐÀ
NGÀN câu nói không hề tô vẽ
LẦN này đây cặn kẽ hết lời
CHUNG thề một dạ nồng cơi
THỦY chung chung thủy là người mãi thương
TÌNH nghĩa rộng mở đường trông thấy
YÊU từng hôn gượng dậy môi goòng
MONG chờ thỏa ý hòa trong
EM luôn hoan hỉ cho lòng nhẹ mau
MỞ tung cả sắc màu tươi nụ
CỬA ngoài hiên hội tụ mây trời
TIM hồng rực đỏ muôn nơi
CHIỀU về gặp gỡ vui cười nhiêu phiêu
ANH hứa sẽ vạn điều lặn lội
QUA cùng nhau sáng tối thật nhiều
NGÀN LẦN CHUNG THỦY TÌNH YÊU
MONG EM MỞ CỬA TIM CHIỀU ANH QUA.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân