25/10/23 – 08:10

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Đông về rồi gió lành lạnh hơi sương
Nghe buốt giá nhớ thương anh nhiều lắm!
Ở nơi ấy chắc mùa này rét đậm
Nhớ choàng khăn cho thật ấm nghe anh!…
Ở nơi em sương bên thềm rét lạnh!
Hoa bằng lăng cũng chạnh màu thương nhớ!…
Có phải chăng tình yêu là duyên nợ?
Nên khiến em mãi nhung nhớ vấn vương!…
Anh biết không em cô quạnh đêm trường?
Tim giá buốt nên má hồng phai nhạt
Lòng thổn thức mỗi khi nghe bản nhạc
Ai gọi tên, em ngơ ngác mừng thầm?…
Em nghĩ là anh nhờ gió hỏi thăm
Nàng thi nữ nghe thì thầm âm điệu…
Đông gợi nhớ bản tình ca êm dịu
Mong anh về hòa điệu nhạc cùng em!…
Sài Gòn, 18/10/2022
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân