25/10/23 – 09:10

CHUYỆN MÂY VÀ GIÓ
Gió và mây gắn bó, chẳng rời xa
Luôn quấn quýt, cận kề qua ngày tháng
Cũng có lúc gió vu vơ hờn giận
Khi thấy mây quanh quẩn cạnh núi đồi.
Bởi giận hờn, gió xua đuổi mây trôi
Mây lầm lũi khắp chân trời, góc biển
Cứ như thế, nỗi buồn mây dồn nén
Để có ngày lệ nghẽn chảy thành mưa.
Thanh Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân