25/10/23 – 10:10

NẤC THANG HẠNH PHÚC
Nhẹ nhàng vội bước đi đâu
Cho em hỏi nhỏ đôi câu anh nè
Dừng chân thầm lắng tai nghe
Sao anh lại bỏ sau hè trái tim
Sờ tay ngực trái anh tìm
Cảm ơn em đã khoá tim anh rồi
Không cho lỗi nhịp đơn côi
Mà còn khâu vá đàn hồi xuyên tâm
Nấc thang hạnh phúc tri âm
Nâng hài gót nhẹ đêm nằm mộng mơ
Thương nhau đếm phút ngóng giờ
Tính từng nấc một đợi chờ xuân sang
Lá rơi từng chiếc bẽ bàng
Hoa kia mãi nở tỏa lan hương lòng
Biển trời rộng lớn mênh mông
Sóng to gió lớn đừng hòng chia đôi
Cách xa vạn nẻo chân đồi
Nhưng luồng hơi thở mãi nơi cận kề
Dẫu đời dư luận khen chê
Hòa chung nhịp đập không hề lung lay!
Nha Trang, 25/10/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân