Xin tựa đề – Thơ Nhuận Hà

25/10/23 – 02:10

Tác giả Nhuận Hà cùng phu nhân

 

XIN TỰA ĐỀ

Bên vợ hiền ngày ấy
Đã mấy thu qua rồi
Vui cảm xúc trong tôi
Giờ đang ngồi ngắm lại

Ôm chặt nàng bên phải
Thời hiện đại a còng
Luôn ước muốn thầm mong
Trải lòng lên facebook

Đường trần đâu ngõ cụt
Heo hút những quanh co
Bến tương tư đợi đò
Tình cho đi mãi mãi

Duyên không thể lèo lái
Phước định sẵn do trời
Dương trần cuộc dạo chơi
Muôn nơi ta tùy thích.

Nhuận Hà

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: