25/10/23 – 03:10

CẢM ƠN!
Cảm ơn cuộc sống thật nhiều
Cho tôi được học bao điều dở, hay…
Cảm ơn tất cả đắng cay
Cho tôi nghị lực mỗi ngày… vững tâm
Cảm ơn nhé những thăng trầm
Cho tôi nhận biết điều cần, điều buông
Cảm ơn luôn cả nỗi buồn
Cho tôi trân quý suối nguồn vui tươi
Cảm ơn hai mặt cuộc đời
Cho tôi bình thản kiếp người an nhiên.
Tối 06/01/2023
Bích Thục
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân