25/10/23 – 03:10

BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG
Biển lặng im không ngợn sóng lăn tăn
Và mặt nước chẳng xanh màu vô tận
Tình yêu vẫn mãi xa hoài năm tháng
Chắc giận hờn nên bể cũng buồn thiu…!
Lê Đình Hồng

25/10/23 – 03:10
BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG
Biển lặng im không ngợn sóng lăn tăn
Và mặt nước chẳng xanh màu vô tận
Tình yêu vẫn mãi xa hoài năm tháng
Chắc giận hờn nên bể cũng buồn thiu…!
Lê Đình Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân