Trái nho quê anh – Thơ Phạm Tý

26/10/23 – 10:10

Tác giả Phạm Tý

 

TRÁI NHO QUÊ ANH

Mời em đến thăm quê anh
Thưởng thức hương vị trời ban
Nơi có ngọn gió rong ruổi
Tìm vườn nho phả vào hơi mát

Nơi có tia nắng đi xiên
Phớt lên quả nho màu xanh, tím, đỏ…

Ôi! Trái nho của miền nắng gió
Chắt lọc tinh túy đất trời
Đem hương vị cho đời
Đọng mãi đầu môi.

Em nếm thử một lần thôi
để rồi nhớ mãi.

26/10/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: