26/10/23 – 02:10

TIẾP BƯỚC
Truyền thống xưa nay vẫn một lòng
Khơi nền đức sáng dạ tinh thông
Lạng vàng ắt kém đôi con chữ
Pho sách còn hơn vạn tỉ đồng
Dưỡng trái tim son dành nghĩa cử
Nuôi nguồn chí lớn giữ gia phong
Cháu con khắc cốt lời chân thiện
Nối gót ông cha thắp lửa hồng.
Nguyễn Quỳnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân