26/10/23 – 02:10

HẠT BỤI VÔ THƯỜNG…
Sáng nay bên chung trà sớm…
Đón ánh ban mai đầu đông
Tia nắng xuyên qua kẽ lá…
Xua đi cơn gió lạnh lùng
Một ngày qua đi lặng lẽ
Ta đã làm được những gì…,!?
Mùa nay sang ngang vụn vỡ
Thu tàn chớm gọi sang đông
Heo may gió mùa trở lạnh
Hạt mưa tí tách ngoài hiên
Lá vàng khua cành muốn rụng
Ta nghe nhớ khói mùa đông
Trăng ngàn chông chênh đỉnh núi
Hoa vàng cúc nở mùa thu
Trúc xinh xao cành lá ngọc
Mùa xanh tình nhạt trong lòng
Tỉnh đời trong ngàn hạt bụi
Vô thường một kiếp mong manh
Ta vay vô vàn duyên phận
Lắt lay qua cuộc hồng trần
Mong đời bình yên cuộc sống
Trầm mặc qua kiếp nhân sinh
Rồi mai ra đi thanh thản
Mỉm cười buông cuộc hành trình.
26/10/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân