26/10/23 – 02:10

TRE MÃI VƯƠN CAO
Tre xanh đã có bao đời
Tre xanh gắng bó ở nơi quê nhà
Tre luôn mãi mãi giúp ta
Nhà nông lấy đó làm nhà từ lâu
Dù cho đi khắp nơi đâu
Tre khô ta lấy làm cầu lại qua
Bao đời cô bác mẹ cha
Lấy tre vót nhọn xông pha chiến trường
Tre luôn gắng bó quê hương
Tre luôn vững chắt tuyết sương tháng ngày
Dù cho bão tố mưa bay
Tre luôn đứng vững tháng ngày chẳng sao
Tre tàn măng mọc vươn cao
Ta đây luôn những tự hào tre xanh
Đêm đêm dưới ánh trăng thanh
Các em, các chị, các anh vui đùa
Trăng vàng ai bán mà mua
Dưới trăng tỏa sáng gió lùa thâu đêm
Đung đưa chiếc võng êm đềm
Tre luôn có ích giúp thêm cho đời
Tre xanh luôn mãi tuyệt vời
Tre luôn tô thắm rạng ngời non sông
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Ta luôn chăm sóc vun trồng cho tre.
23/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân