26/10/23 – 04:10

HÀ NỘI MÙA NÀY
Hà Nội mùa này ít nắng nhiều mưa
Lối cũ mây giăng nghiêng chiều phố Huế
Hàng sấu già quả sai cành nặng trệ
Lá trải nền lót thảm đón tinh tươm
Tôi trở về Hà Nội ngắm Hồ Gươm
Đường Cổ Ngư xưa thơm hương hoa sứ
Ngắm sông Hồng mặt đỏ dưới gầm trời
Hoàng hôn xuống chiều buông rơi chầm chậm
Hà Nội mùa này mưa lâm thâm áo ướt
Thắm thềm loang ai dạo bước Hoàng Thành
Mặc thời gian cứ trôi nhanh quá đỗi
Cầu Thê Húc trông theo em bối rối
Mặc Hồ Tây chiều tối vẫn đi theo
Chiến tranh đi qua xóa hết đói nghèo
Tôi không còn nhung nhớ mãi cheo leo
Heo may về đáp chuyến bay Hà Nội.

Trần Hải Đăng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân