26/10/23 – 04:10

GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Mùa thu kỷ niệm xa rồi
Chỉ còn lưu luyến sắc trời quê hương
Gió lùa se lạnh vấn vương
Nụ cười ánh mắt hiền lương thuở nào
Hàng tre giếng nước bờ ao
Đi vào nỗi nhớ ngọt ngào tiếng ru
Trăng kia lẫn khuất mây mù
Gửi lời bãi biệt tình thu lỡ làng
Gió ơi khoan vội bẽ bàng
Cho chàng buốt giá để nàng héo hon
Thu tàn đông hãy còn non
Người đi kẻ ở lối mòn mãi nguyên
Đôi ta giữ trọn lời nguyền
Sắt son một dạ bến thuyền nợ nhau
Thủy chung với mối tình đầu
Gió lùa khe cửa trên cầu ngắm trăng…
Quyên Hoàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân