Tình lạc – Thơ Quốc Trung

27/10/23 – 10:10

Tác giả Quốc Trung

 

TÌNH LẠC

Nhớ cô bé đẹp hiền như cây cỏ
Miệng hé cười vành môi đỏ màu son
Ở bên em thấy mát rượi tâm hồn
Dẫu nắng chín tươi màu không ngọn gió.

Ngày xưa đó mắt huyền thơ bé nhỏ
Tuổi dậy thì bỡ ngỡ đón thu sang
Mộng tung tăng chân sáo lướt nhẹ nhàng
Có đâu biết hồn trai đang rạo rực.

Lòng thổn thức tim thở dồn lên ngực
Bao mùa ngâu ấp ủ mộng tình lang
Nhưng bóng hồng chỉ hợp mạng giàu sang
Ta ủ rũ bẽ bàng trong giông tố.

Hồn lạc lõng dày vò bao đau khổ
Mộng ước tàn giăng mắc đỏ vầng trăng
Giấc mơ hoang sương trắng khuất chị Hằng
Tình ngang trái lỡ làng theo nhịp thở.

Sài Gòn, ngày 26/10/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: