27/10/23 – 02:10

THƠ SẦU ĐÊM MƯA
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Bâng khuâng nhớ lại một thời đã qua
Tiếng cuốc vọng bờ khe xa
Từ quy gọi bạn làm ta não lòng.
Có ai… còn thức hay không?
Cùng tôi chia sẻ nỗi lòng tương tư
Gieo câu lục bát tạ từ
Bốn mươi năm ấy thực hư qua rồi.
Chỉ còn nỗi nhớ mà thôi
Một mình gác lạnh bồi hồi làm thơ
Tuổi tác đâu có đợi chờ
Giờ còn dĩ vãng trong mơ hiện về.
Nhớ bạn hữu nhớ làng quê
Kỷ niệm xưa cũ lời thề năm nao
Côn trùng rên rỉ bờ ao
Tiếng lòng hờn trách đã bao năm rồi.
Đêm trường thao thức mình tôi
Hồn câu thơ phú bẻ đôi chữ tình
Gói lại năm tháng hiển vinh
Một đêm không ngủ gửi mình vào thơ.
21/6/2023
Thân Cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân