27/10/23 – 04:10

THU VÀ NỖI NHỚ
Còn đọng lại tháng Mười trong ký ức
Với thu này rạo rực vẫn đi qua
Thời gian trôi vào giữa khúc giao mùa
Những chiếc lá vàng rơi ra bay nhẹ
Đông vừa chớm vẫn âm thầm lặng lẽ
Mọi buồn vui lại rẽ sóng quay về
Cả khung trời đẹp đẽ thật say mê
Ai đã để quên lời thề ngày đó
Màu hoa chuối cũng bừng lên tươi đỏ
Xa nhau hoài vò võ nỗi niềm thương…!
BYN… 26/10/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân