27/10/23 – 04:10

TÌM TRONG DĨ VÃNG
Thả hồn theo bước chân lạnh ngắt
Tìm vu vơ trong đống hoang tàn
Đọng chút hài đời, cười xiêu cả mép
Đọng chút hài đời, tắt cả mùa xuân
Trang soi bến quê cho ngày xưa vọng đến
Trăng nghiêng soi, mái tóc đã phai màu
Chút thì thầm gọi xôn xao bến nước
Và lặng người trong dạ khúc mùa xuân.
ĐỒNG XOÀI, 10/01/2023
Lê Hòe

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân