27/10/23 – 04:10

QUÊ TÔI
Quê nhà nay đã đổi thay
Ven đường xa lộ hoa bày sắc hương
Khách đi trên khắp chặng đường
Người qua xe lại ngắm vương mắt ngời.
Ngày 27/10/2023
Hải Quân Lê

27/10/23 – 04:10
QUÊ TÔI
Quê nhà nay đã đổi thay
Ven đường xa lộ hoa bày sắc hương
Khách đi trên khắp chặng đường
Người qua xe lại ngắm vương mắt ngời.
Ngày 27/10/2023
Hải Quân Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân