27/10/23 – 04:10

HƯƠNG BƯỞI…
Nghe trong hương bưởi tháng Ba
Dấu trong nỗi nhớ đã qua năm nào?!
Lâng lâng cảm xúc dâng trào
Bao nhiêu kỷ niệm lại ào tuôn ra.
Tuổi thơ ngày ấy đã xa
Trong vườn cây bưởi nở hoa trắng ngần
Bạn bè vui nhảy trong sân
Ngoài kia hoa bưởi không quên mỉm cười.
Xa rồi nhớ nụ cười tươi
Bạn bè một thuở, người ơi có về!?
Hương bưởi níu giữ câu thề
Từ trong hương bưởi, tình quê mặn nồng.
Tháng Ba thời tiết ấm nồng
Cái thời con gái má hồng phôi pha
Thương nhiều hương bưởi quê nhà
Dù xa vẫn nhớ lời ca năm nào!?…
Nguyễn Giang Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân