Chùm thơ Bích Đào – Tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (Phú Yên)

28/12/21 – 02:12

 

Tác giả Nguyễn Thị Bích Đào

 

Hương Tây Nguyên

 

Chia tay nắng ngã cuối chiều

Tây Nguyên ta nhớ chung riêng một người

Mây bay xa mãi cuối trời

Dã quỳ vời vợi gió hồn chơi vơi…

                                                10/09/2015

 

Gió cuối Thu

 

Anh hỏi em sao tháng mười thật lạ

Gió cuối thu chỉ nhè nhẹ lướt qua

Hương của hoa tỏa căng tràn đôi má

Và môi xinh tỏa sáng quá dịu dàng…

                                                     10/10/2021

 

Duyên xa

 

Mình thôi khắc khoải đợi chờ

Bởi duyên đã gieo về hai lối

Con đò ngược xuôi hai bến đợi

Giọt nắng rơi đầy lấp lánh giữa sông xưa.

                                                        Phú Yên, 10/10/2015

 

Tình nhớ

 

Nơi anh đến Thu chưa về thay lá

Hạ ngẩn ngơ thắp lửa đỏ ráng chiều

Cánh hồng thẹn e ấp ngỏ lời yêu

Gió mong manh đón tình mùa nhung nhớ.

                                                          15/10/2021

 

Hạt nắng

 

Anh cứ để sóng trôi xa niềm nhớ

Gió thổi hương vụng dại chát về rừng

Biển hoàng hôn có cháy khát mông lung

Thì hãy nhớ hương rừng xa vời vợi.

                                            Phú Yên, 15/10/2020

 

Tình của gió

 

Nơi anh đến Thu chưa về thay lá

Hạ ngẩn ngơ thắp lửa đỏ ráng chiều

Cánh hồng thẹn e ấp ngỏ lời yêu

Gió mong manh đón tình mùa nhung nhớ.

                                                          15/10/2021

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: