30/10/23 – 09:10

PHỐ NÚI ĐỢI EM VỀ
Sao chưa về thăm phố núi, người ơi
Để thu tan, ngậm ngùi niềm mong đợi
Gió mùa sang miên man giăng ngập lối
Mây ru hời cũng chợt vội lang thang.
Tiếng thời gian khắc khoải cơn mưa ngàn
Buông câu hát xốn xang chiều xóm nhỏ
Từng chiếc lá lao xao vương ngọn gió
Nhớ thu gầy, con phố nhỏ mênh mông.
Em hỡi em, tiết trời sắp vào đông
Chút se lạnh chông chênh muôn hạt nắng
Nỗi nhớ thương êm đềm trong thầm lặng
Đợi em về, ngõ vắng chợt xôn xao.
Bây giờ em đang ở phương trời nao
Có nghe chăng mùa dã quỳ vẫy gọi
Sắc cao nguyên mênh mang xa tầm với
Phố núi chờ mòn mỏi… phía chiều xa.
Hải Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân