28/10/23 – 09:10

CHÊNH VÊNH
Ngẫu như gặp lúc vô thường
Dòng trôi nổi nhịp ta đừng quên nhau
Dặm trường rêu phủ vàng thau
Hồng ân xanh lá từ sau mới là
Buồn vui đâu phải tìm hoa
Trần gian vô lượng kiếp hòa nhân sinh
Phù vân sơn thủy khang linh
Ngàn năm như thể vô tình trầm khai
Tìm trong hạt bụi sương mai
Bay về viễn xứ như lai sao tìm
Nếu như dưới đáy lặng im
Nụ cười cuộc sống nhịp tim cũng ngừng
Nếu như ta chớ thôi đừng
Thì nhau hãy nhớ dặm trường đã qua
Từ trong những lúc là ta
Kìa sao cứ thấy nhân hòa chênh vênh.
Quyền Dương Tử

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân