28/10/23 – 10:10

NGAO DU NGẮM CẢNH NHƯ XUÂN THANH HÓA
(Tái đăng)
Núi rừng đưa chuyến du chơi
Bồng bềnh non nước ngắm trời xa xa
Mây bay nhìn đẹp mặn mà
Vui thời rong ruổi gọi là đầu xuân
Thiên nhiên vừa tạc nên vần
Miền quê nhà đẹp mười phân vẹn mười
Núi rừng keo mượt xanh tươi
Uống trà YÊN CÁT khen người chốn đây
Tạm ngưng công việc cấy cày
Để chơi du ngoạn THÁC MÂY CỔNG TRỜI
Núi đồi in vết chân ơi!
Nên hình năm sắc khung trời mộng du
Vần thơ che khuất mây mù
Thú cùng quê đẹp vi vu xứ này
Mê nhìn non nước nơi đây
Sao mà vui thế như vầy bạn ơi
Thiên nhiên vừa tạc tuyệt vời
NHƯ XUÂN rừng núi sương rơi thẫn thờ
Ta về khỏa bút thành thơ
Con đường huyền thoại bây giờ đẹp thêm
Dang tay trình bút bên thềm
Cho xuân truyền mãi sương đêm phủ đời
Khách về du cảnh rong chơi
Bước chân ai níu một thời khó quên!
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân