28/10/23 – 10:10

DÙNG GIẰNG GIẤC MƠ
Đêm trượt dài trong mộng
Thấy thu dần đi xa
Giơ tay em lóng ngóng
Níu thu trong chiều tà
Nỗi buồn choán lòng ta
Vương vấn tình thu đẹp
Bài thơ vần chưa kịp
Thu đã vời vợi xa
Thấy lá vàng bay xa
Lòng rưng rưng khó tả
Mùa thu đi vội quá
Khiến lòng ta bồi hồi
Đông đã đến bên rồi
Chở mùa về lạnh giá
Nỗi lòng chia hai ngả
Dùng giằng giấc mơ trôi.
28/10/2023
Phạm Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân