28/10/23 – 10:10

HOÀI NIỆM KHÓ QUÊN
Cơn mưa nào không dứt
Làm ray rức lòng tôi
Trái tim rung bồi hồi
Nhớ mùa Đông năm trước
Em – Tôi giờ bước ngược
Giữa dòng đời bao la
Đâu rồi bản tình ca
Bài mùa Đông năm cũ
Chuyện tình xưa ấp ủ
Của một thời bên nhau
Đã làm tôi xót đau
Em của tôi ngày ấy
Chiều nay đi trong mưa
Tôi nhớ em da diết
Hỏi từ khi cách biệt
Em còn nhớ tôi không
Những hạt mưa mùa đông
Làm tim tôi buốt giá
Cuộc tình em mặc cả
Để mình tôi xót đau
Giờ còn gì cho nhau
Còn lại chăng ký ức
Cả đời tôi ray rức
Một hoài niệm khó quên…!
28/10/2023
Bùi Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân