28/10/23 – 02:10

ĐỢI CHỜ
Gió heo may ghẹo áng mây hồng
Buồn trông nuôi mộng hỡi
“nàng Đông”
Bóng hồng trống trải trong hiu quạnh
Canh cánh sầu vương ghánh nỗi lòng
Hóng đợi sánh duyên bên lãng tử
Bồng bềnh trống trải tự hư không
Khắc khoải xao lòng mong điểm tựa
Bao bữa giai nhân dựa ngóng chồng!
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân