28/10/23 – 02:10

KHẼ NGỌT
Hai MÌNH khẽ ngọt dưới màn sương
Dạo gót cầm TAY giữa phố phường
Nghĩa mãi VAI kề luôn ước hẹn
Tình còn MẮT dõi vẫn yêu thương
Đông về sưởi ấm bờ MÔI lạnh
Hạ vãn đùa vui sắc MÁ hường*
Để lại trong LÒNG khơi chốn cũ
TIM nầy gói trọn bóng thùy dương.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân