Vào đông – Thơ Ngô Thanh Tùng

28/10/23 – 02:10

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

VÀO ĐÔNG

Trời sắp đông rồi có phải không
Mưa ngoài trời thấy đã nhiều hơn
Gió heo may thổi nghe lành lạnh
Thu tàn rồi chắc sẽ sang đông

Dạo chia tay cũng buổi đầu đông
Em hứa anh rằng sẽ đợi mong
Anh hẹn hai đông sau trở lại
Giờ mấy mùa rồi anh nhớ không

Em nguyện chờ và vẫn đợi trông
Tình xưa luôn giữ mãi trong lòng
Trăng trên trời cứ tròn rồi khuyết
Em chẳng bao giờ hết nhớ mong

Anh ở phương nào có nhớ không
Hay khi cách mặt lại xa lòng
Mưa gió mùa đông nào chẳng lạnh
Đông về em mãi cứ đợi mong

Mình em đêm ở chốn cô phòng
Thao thức một mình mãi nhớ thương
Ngoài trời mưa gió mùa đông lạnh
Nhưng chẳng bằng đâu rét lạnh lòng.

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: