28/10/23 – 03:10

CUỐI THU
Cuối thu
gió cuốn mây ngàn
Vội vàng xuống bút
làm thơ trao nàng!
Đôi hàng
đơn giản sẻ sang
Bao nhiêu nỗi nhớ
thêu đan mộng chờ!
Tình thơ
chất chứa thu mơ
Đèn mờ sáng tỏ
vần thơ thắm lòng!
Gần đông
gió Bắc sương đong
Đời bao kiếp nổi
mưa giông xé lòng!
Thuyền rong
rẻ lối dòng sông
Hết mong kiếp đợi
tạ từ trong đêm.!
Chúc em
hạnh phúc êm đềm
Bên thềm yêu mới
môi mềm đắm say.!
Thôi nay
chia cách… từ đây
Đàn dây đứt đoạn
đường xa dấu tình.!
Lung linh
đoạn kết chung tình
Hành trình gót đặng
một mình đi hoang.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân