28/10/23 – 03:10

CUỐI THU!
Lạnh lẽo mùa thu cũng sắp tàn
Mờ sương phủ khắp cả không gian
Hàng cây lặng lẽ nhìn xao xuyến
Vạt cỏ đìu hiu thấy ngỡ ngàng
Tiếng sáo mê hồn nghe khắc khoải
Lời ru buốt dạ trải mênh mang
Mưa phùn rớt lại mùa đông đến!
Gió bấc về theo cũng vội vàng.
Ngọc Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân