Chùm thơ Nguyễn Thị Kim Khoa – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (Đắk Lắk)

28/12/21 – 02:12

 

Tác giả Nguyễn Thị Kim Khoa

 

Hương yêu…!

 

Ngôn từ nào diễn tả nỗi nhớ thương.

Hình bóng cũ vấn vương hoài đáy dạ.

Ôi hương yêu! Như bùa mê phép lạ…

Gây thẫn thờ hóa đá mãnh hồn côi…!

                                                      Buôn Ma Thuột, 12/10/2021

 

Tiếc Thu!

 

Đông đã về chưa hỡi nắng vàng.

 Để tôi gói ghém gửi mùa sang.

 Cả bầu trời thơ: yêu triều mến…

 Thổn thức vì Thu… của thế gian!

                                               Buôn Ma Thuột,10/11/2020

 

 Tình…?

        

Thu đến, Hạ đi thật hững hờ.

Lòng buồn trống vắng đến bơ vơ.

Trách người quay gót quên tình cũ…

Tình bạc…. sao lòng mãi ngẫn ngơ…

                                            Buôn Ma Thuột, 17/07/2020

 

Tình nồng…

 

Tôi ước tình tôi mãi có em.

Để vòng tay ấm đượm môi mềm.

Để tim hòa nhịp thôi thổn thức.

Để sợi tình nồng quyện ngày đêm…!

 

 

Khóc tình đầu !

 

Lặng nghe trong gió chuyển mùa sang.

Mưa mang đông tới  lá thôi vàng.

Lạnh góc trời riêng  buồn ảm đạm…

Rên xiết tình đầu mãi khóc than…!

                                     Buôn Ma Thuột, 08/11/2021

Ảnh minh hoạ: Interner

Tim khờ…!

 

Lòng mãi dặn lòng  chẳng vấn vương.

 Chẳng mơ  chẳng mộng chẳng sầu thương …

 Hết nợ  duyên tan…đường hai ngã.

 Cớ sao  khắc khoải suốt canh trường…!

                                            Buôn Ma Thuột, 08/11/2021

 

Mộng mị…

 

Mưa thu khẽ chạm  buốt tim sầu.

 Luyến ái vùng vằn suốt canh thâu.

 Mộng mị  khép hờ làn môi lạnh…

 Gió vờn cứ ngỡ… ái nồng sâu…!

 

 

Men tình …!

 

Men tình nồng  một lần nhấm mãi say.

 Lòng buốt giá  nhớ vòng tay bện quyện.

 Nụ ái nồng vấn vương lòng quyến luyến…

 Phép màu nào… thôi xao xuyến  tim rung…!

 

 

Hương yêu…!

 

Ngôn từ nào diễn tả nỗi nhớ thương .

Hình bóng cũ vấn vương hoài đáy dạ.

Ôi hương yêu ! Như bùa mê phép lạ…

Gây thẫn thờ  hóa đá mãnh hồn côi…!

                                              Buôn Ma Thuột,12/10/2021

NGUYỄN THỊ KIM KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: