30/10/23 – 08:10

NAM Ô CUỐI THÁNG
Cuối tháng Mười thu rơi uyển chuyển
Anh quay về với biển Nam Ô
Tìm em nhưng chẳng thấy mô
Chỉ có những ngọn sóng xô chòng chành.
Răng em lại nỡ đành rời biển
Bỏ chốn thương mà chuyển đi mô
Để cho nỗi nhớ cằn khô
Bơ vơ bến cũ lòng cô quạnh buồn.
Thu còn đó đang buông nhuần nhuyễn
Anh về đây cùng biển Nam Ô
Ngồi trên rạn đá nhấp nhô
Thả hồn trôi dạt hư vô tháng Mười.
28/10/2023
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân