30/10/23 – 08:10

TRĂNG THU
Trăng Sài Gòn nhuộm sắc thu Hà Nội
Dịu êm cả bầu trời
Trăng vô tình để rơi nụ cười ngõ phố
Ngã Tư Sở sáng bừng Văn Chương
Trăng bay qua miền thương
Những đám mây bồng bềnh nỗi nhớ
Trăng đêm mờ tỏ
Trăng ngày sáng rõ trong tôi.
Trăng gieo vần thơ vào lòng người
Rung rinh cung bậc
Ngân vang thành câu hát
Trăng Hà Nội lượn sóng du dương.
Hôm nay đẹp hơn ngày thường
Trăng Sài Gòn bay qua vườn hoa Thống Nhất
Quét luồng ánh sáng
Nhuộm người tôi thành màu sắc mùa thu…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân