30/10/23 – 09:10

NGẬP NGỪNG…
Ngập ngừng một tiếng gửi thưa
Mà sao ánh mắt cũng vừa đủ thương
Đông về giọt nhớ vương vương
Chênh chao trong dạ má hường thơ ngây
Gặp nhau chẳng dám tỏ bày
Tình trong như vẫn vơi đầy nhớ nhung
Bên em sao cứ ngập ngừng
Xa rồi tim mãi lừng khừng chữ yêu…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân