30/10/23 – 09:10

HƯƠNG TÌNH XƯA
Thương làn mái tóc em xanh
Thương tà áo trắng nghiêng vành nón che
Thương trăng bóng nép bên hè
Thương luôn từ thủa trèo me hái dừa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Ai từng chung lối như vừa hôm qua
Cùng vui bè bạn hiền hòa
Chia tay kỷ niệm nhành hoa bỗng sầu
Đường đời ta cách xa nhau
Đôi dòng lưu bút thắm màu ước mơ
Trao nhau ánh mắt đợi chờ
Trái tim bé nhỏ dại khờ thầm thương
Nắm tay e thẹn má hường
Đừng quên nhớ nhé ta thường hỏi thăm
Hôm nay trăng sáng đêm rằm
Tựa vai nhau nói vài năm sẽ về
Niềm vui thoáng tựa cơn mê
Mười năm cách trở lời thề còn đây
Làng quê lối cũ hao gầy
Tình kia nghĩa ấy người xây mất rồi
Thuyền tình sang bến chia phôi
Còn đây kỷ niệm bồi hồi dấu xưa
Niềm riêng phai dấu ân thừa
Cơn giông bất chợt tiễn đưa một đời.
29/10/2023
Lê Thanh Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân