Chùm thơ Nguyễn Thanh Lâm – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu” (TP Hồ Chí Minh)

28/12/21 – 03:12

 

Tác giả Nguyễn Thanh Lâm

 

Khuya

 

Ngủ đi em! Đêm đã quá về khuya

Bỏ yêu thương sao em còn cố chấp?

Giữa thế gian bảy tỷ người tấp nập…

Lý do gì em nhớ mãi người dưng…!

                                 (Trà Vinh, 09/01/2019)                  

  

 Còn anh thương!

 

Đêm khuya rồi sao chưa ngủ đi em!

Nhớ làm chi kẻ cho là kỷ niệm

Những tâm tư sao em còn đong đếm

Ngủ đi nào! Mai tỉnh dậy – anh thương!

                                       (Trà Vinh, 19/05/2019)

NGUYỄN THANH LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: