30/10/23 – 09:10

KÝ ỨC TÌM VỀ
(Song Ngũ Lục Bát Biến Thể)
Ánh chiều đang nhạt nắng
Mây lẳng lặng dần trôi
Bên hiên tựa cửa ta ngồi
Dạ cứ bồi hồi vọng hướng miền xa
Ráng hồng tà tím sẫm
Tim khắc đậm bóng hình
Nụ cười rạng rỡ thật xinh
Thắt sợi dây tình cách biệt trùng khơi
Nửa kiếp người gian khổ
Qua mấy độ thu vàng
Âm thầm nuốt tủi nặng mang
Bước giữa non ngàn bỏ xứ rời quê
Tâm não nề chua xót
Đành nén giọt sầu thương
Xe lăn qua vạn nẻo đường
Một buổi chiều buồn đổ bến miền Tây
Sương giăng đầy xóm nhỏ
Nước sông đỏ phù sa
Hoàng hôn ngã bóng bên nhà
Sang một chuyến phà dìm cả ước mơ
Chân thẫn thờ dạo bước
Giờ mất được còn chi
Vùi chôn suốt thuở xuân thì
Số phận đeo ghì chấp nhận mà thôi.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân