30/10/23 – 10:10

TÔI CÓ MỘT NGÀY XƯA
Tôi có một ngày xưa đã khắc vào kỷ niệm
Một ngày xưa mãi còn lưu luyến
Một ngày xưa thương mến đáng yêu
Một ngày xưa vương vấn biết bao điều
Một ngày xưa – một ngày xưa thật tuyệt
Một ngày xưa vô tư và thanh khiết
Để bây giờ nhớ mãi một ngày xưa!
Một ngày xưa đâu kể nắng hay mưa
Đâu kể – bến sông quê đánh phỗng
Đâu kể gái trai trên bãi bồi cát rộng
Hết hét lại hò… rượt đuổi bắt nhau
Bãi cát Dùng đẹp tựa vàng thau
Bay nhảy tung tăng những chiều hoàng hôn tím
Đêm đêm dưới trăng quê hòa trong tiếng sóng
Điệu ví giặm quê nhà vang vọng giữa dòng Lam
Trai gái bên nhau nhún nhảy giữa đình làng
Tay nắm tay cùng “Yêu hòa bình yêu Tổ quốc”
Tôi có một ngày xưa đã đi vào ký ức
MỘT NGÀY XƯA song bước cuộc đời tôi
Một ngày xưa đẹp lắm mọi người ơi…!
Thôn Hồng, xã Thanh Lĩnh một ngày cuối thu – 2023
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân