30/10/23 – 02:10

TÌNH SI
Đêm nay trăng không tỏ
Vì chẳng có em qua
Anh lạc trôi từ đó
Giữa biển trời bao la
Gần mà xa diệu vợi
Sao chẳng tới tìm nhau
Để mình anh đứng đợi
Phố vắng thêm nhạt màu
Xin trước sau là một
Cho tình thôi xót xa
Đừng là mưa bất chợt
Đèn khuya thêm nhạt nhòa
Hãy luôn là nỗi nhớ
Sâu thẳm tựa biển khơi
Bên nhau là duyên nợ
Em lẽ sống đời tôi.!
29/10/2023

Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân