30/10/23 – 03:10

BẾN VẮNG
Quê hương anh dập dìu màu hoa nắng
Em có về nhặt nắng gói yêu thương
Gởi vào mây che bóng những con đường
Nghe chim hót vấn vương mùa xa vắng
Em xa quê bao năm dài đằng đẵng
Một dòng sông bến vắng phủ hoàng hôn
Vẫn còn mang sâu lắng tận tâm hồn
Trong khoảnh khắc nhớ một thời nông nỗi
Nơi em về dòng sông quê vẫn đợi
Tiếng vọng chiều bìm bịp gọi chờ mong
Nhớ thương ai “con nước lớn nước ròng”
Đợi em về… bến vắng một dòng sông…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân