30/10/23 – 03:10

THẢ NẮNG ĐI HOANG
Mùa đông nhớ ai mà gió quên đi
Sương phủ mờ quanh con dốc nhỏ
Chú chim sáo trên cành rải cánh
Bung sợi nắng vàng gợi nhớ bâng khuâng
Dã quỳ vào đông hoa khoe vàng phố núi
Đứng trên đồi cao cùng với mây ngàn
Anh nhớ em mang dã quỳ xuống phố
Mùa đông theo anh sương phủ ước bờ mi
Em ơi! Nắng hồng vừa lên
Sương vừa qua ngõ
Thả chút dư hương ngày cũ êm đềm
Mùa đông nhớ em thả nắng đi hoang
Giọt sương long lanh trên cành hoa biếc
Bước lang thang trên con đường nhỏ
Hơi ấm nồng nàn vây kín hồn anh
Em ơi! Nắng hồng vừa lên
Sương vừa qua phố
Thả nồng nàn hương mùa cũ năm nào.

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân